Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Ngút Ngàn



















Tôi vẫn hoài nhớ bên kia sông
Cây đa khóm trúc thoáng cỏ bồng
Những đêm trăng chiếu trên đồng nội
Cùng các cô em má đỏ hồng

Tiếng trống bập bùng văng vẳng xa
Em tôi vội vã bước đi ra
Nhanh chân em kẻo mà lỡ hội
Làng ta vui đón ánh trăng ngà

Những tà áo bay trong chiều nay
Và tiếng guốc lòng ai ngất say
Vang mãi vang lên gieo thương nhớ
Tôi thấy lòng mình cũng ngất ngây

Nhưng bây giờ bỗng chốc rời xa
Con đường cũ, bến nước, cây đa
Để cho tôi thấy mình cô quạnh
Chừ nghe lưu luyến bóng trăng tà.

                                          NGỌC KIM

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 205, ra ngày 15-7-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>