Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Trở Về Mùa Thu












  
Vĩnh biệt ngày mùa hạ cuối cùng
Chú chim sâu hót chờ nắng ấm
Buổi sáng nay một trận mưa phùn
Đuổi chim đi như mưa đuổi nắng

Mùa thu và ca khúc của thu
Ngọt nồng mưa và lạnh sương mù
Không phải bao giờ cũng làm lá rụng
Nhưng chính lá làm mùa hoang vu

Hình như thu lãng đãng như mây
Ngủ ngoan cho hết chín mươi ngày
Hò hẹn chừng nào thu thức giấc
Dưới chân mùa mộ lá vừa xây

Rồi nửa chừng lá chở thu đi
Vàng cánh bâng khuâng độ giữa thì
Hỡi những ngẩn ngơ vừa bắt gặp
Trong thu trên phiến đá Quỳnh chi

Thu đến lúc nào không ai hay
Giờ thu đi nhẹ hẫng thiên hài
Ừ nhỉ bước thu không lén lút
Nhưng âm thầm hồn lả ngọn say

Bây giờ trở lại nhớ thu xưa
Thời gian, thu cũng chỉ là mưa
Đi mãi trong hồn thu rất nhớ
Rằng lúc này đã sang mùa chưa?...

                                         NHÃ ĐẢO

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 226, ra ngày 1-9-1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>