Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

Thơ Đèn Biển

 
HƯỚNG DƯƠNG
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dương mới giỏi làm sao
Suốt ngày hoa cứ quay theo mặt trời
Thế mà hoa vẫn tươi cười
Chứ còn như bé, eo ôi, "héo" liền!
 
 
MƯỜI GIỜ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lêu lêu mấy đóa mười giờ
Hôm nay cũng lại ngủ trưa nữa rồi
Dậy đi thôi! Dậy đi thôi!
Nhanh lên kẻo bác mặt trời ghé thăm.
 
 
HOA GIẤY


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cổng nhà bên nở đầy hoa
Rung rinh trong gió như là bướm bay
Sớm mai mèo mướp qua đây
Bỗng tròn xoe mắt: Ô hay, Bướm đàn!
 

MƯA RƠI
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ngoài vườn tí tách mưa rơi
Hòa muôn tiếng lá reo vui đón chào
Hàng dừa gội tóc xôn xao
Chim nằm trong lá nghiêng đầu lắng nghe
Tiếng mưa êm ái vỗ về
Ngẩn ngơ hỏi: nắng trốn đi đâu rồi?

 
CHIM SẺ




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ngồi buồn nhớ tiếng sẻ nâu
Bỗng nghe vòm lá lao xao, thế là
Mau mau ra trước hiên nhà
Nước trong thóc chín bày ra, xong rồi
Giả đò đi chỗ khác chơi
Cho bầy chim sẻ xuống xơi thóc vàng!
 
 
CHỊ HẰNG


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Một bầy em bé tung tăng
Ra đón chị Hằng trước ngõ lao xao
Kể từ xa cách, đã lâu 
Bầy em bé cứ ngóng chờ mãi thôi
- Đêm nay vui quá là vui
Chị Hằng lại sắp về chơi với mình!
 
 
                                                  ĐÈN BIỂN
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>