Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Vào Đông

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một chút xôn xao nghe như mùa đông
Niềm tin chợt đến thắp sáng trong lòng
Em có nghe hồn muôn ngàn nuối tiếc
Rõi mắt trông chờ chỉ một mùa đông

Kỷ niệm nào về còn trong tầm tay
Xanh xao nỗi nhớ vàng vọt bao ngày
Dưới gác chuông gió mùa đông lành lạnh
Em có ngỡ mình còn tuổi thơ ngây

Một sáng vào đông tôi tìm trở lại
Thánh lễ nhiệm mầu vàng mơ trong em
Cúi mặt nguyện cầu niềm tin vời vợi
Nghe ấm linh hồn một nỗi bình yên

Tôi xin một lần niềm tin thắp sáng
Mùa đông tìm về bát ngát tin yêu
Vàng ánh sao trời trên ngàn ý sống
Thánh thót chuông ngân vang tiếng nguyện cầu

Buổi sáng vào đông cao vút kinh cầu
Em tôi một lần được hết lo âu
Gió lạnh mùa đông nghe hồn tha thiết
Ngước mắt niềm tin chan chứa nhiệm mầu

                                                        UYÊN HOÀI

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 168, ra ngày 1-1-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>