Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Đêm Noel

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đêm hôm ấy Noel
Em cùng thầy mẹ em
Ra nhà thờ xem lễ
Rực rỡ muôn ánh đèn
 
Niềm kính mến dâng lên
Một cái gì thiêng liêng
Đức Mẹ đồng trinh vẫn
Ban hoa đăng mọi miền
 
Và đấng Chúa Giêsu
Uy nghi tình thánh thượng
Coi gió hiền đang ru
Đàn chiên con bỡ ngỡ
 
Em chỉ cho thầy trông
Ngập ngừng muôn cánh hồng
Tám phương lời hé nở
Cùng đón cảnh mông lung
 
Mắt thầy mẹ bâng khuâng
Bước bước chân nhẹ nhàng
Nghe từ lòng trìu mến
Của Chúa đầy tình thương
 
Em chắp tay nghiêng mình
Đứng bên tượng đồng trinh
Chúa Hài Đồng còn nhỏ
Âu yếm nụ cười xinh
 
Rộn rộn tình vô biên
Loài người bước vào đêm
Hàng cây còn ngóng đợi
Gội ánh sáng vàng êm...
 
                             THÚY ÁI
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 120, ra ngày 15-12-1969) 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>