Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Tuổi Hạ











Năm em mới vào lớp Sáu
Mẹ may cho chiếc áo dài
Ngượng ngùng. Mẹ kêu mặc thử
Vụng về dư cả hai tay
 
Hết hè em lên lớp Bảy
Lũ trai nghịch cứ ghẹo đùa
Em giận thưa thầy. Em khóc
Trời xanh bỗng đổ cơn mưa
 
Mãn năm em lên lớp Tám
Đi giày đội nón bài thơ
Lược gương ra chiều ngắm nghía
Mẹ cười, giấu mặt làm ngơ.
 
Rồi năm em lên lớp Chín
Tóc dài bỏ xõa ngang hông
Người vui, gợi câu trầu rượu
Ô hay! Sinh gái đầu lòng
 
Năm ngoái em lên lớp Mười
Hững hờ. Mẹ bảo: Tương tư
Cành tre có đôi trèo bẻo
Líu lo giọng cũng yêu đời.
 
Năm nay em lên Mười một
Tan trường có kẻ theo chân
Em biết lòng em thèn thẹn
Trời cao mây trắng bâng khuâng
 
Sang năm em lên Mười hai
Đường xa sách vở còn dài
Em sợ nhà trai sính lễ
Học hành dang dở đi thôi.
 
                          ĐỖ CHU THĂNG
 
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 228, ra ngày 1-11-1974)
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>