Chiều thu có đôi nai vàng
Lặng lẽ ngắm mùa thu sang
Ánh chiều hoàng hôn hiu hắt
Gió heo may nhẹ mơn man
Chiều thu có rặng thông già
Vì vút trên đồi mơ xa
Rừng thu chân ai dẫm nát
Xác lá khô chờ thu qua
Chiều thu có giòng suối nhỏ
Trôi biết bao đời rêu rong
Ven bờ hái cành hoa tím
Thả xuôi về chốn hư không
Chiều thu đám mây biêng biếc
Xanh như ánh mắt thu nào
Hồn ai chìm trong nuối tiếc
Một đời vàng úa hư hao
Chiều thu còn ai ngồi đây
Dáng thu tóc xõa vai gầy
Chiều thu còn ai chờ ai
Nỗi buồn rơi xuống chiều phai...
Thơ Thơ
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.