Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

Mùa Bông Súng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mặt trời lấp ló
Nắng hửng đàng đông
Chờ con nước ròng
Chèo ghe ra hái

Rặng bần xanh trái
Em chẳng ưa chua
Súng đã vào mùa
Bứng lên kịp bán

Mặt nước lấp loáng
Sóng lượn lăn tăn
Lá súng xanh xanh
Tròn như chiếc đĩa 

Mẹ chẳng ngắm nghía
Cứ nhổ đều tay
Hương thơm ngất ngây 
Màu hoa đằm thắm

Đầm xa thăm thẳm
Sóng biếc mênh mang 
Cánh cò bay ngang
Mây giăng sông nước 

Cành súng tha thướt
Trong trời êm mơ
Lữ khách dừng bước 
Trau chuốt vần thơ...


                              Thơ Thơ 
                    (Bút nhóm Hoa Nắng)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>