Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Tháng Mười Một Dễ Thương




















Tháng mười một đợi chờ
Chờ giáng sinh êm mơ 
Chờ mùa đông se lạnh
Chiều mây trôi hững hờ

Tháng mười một rộn ràng
Mùa đông chẳng vội sang
Mùa thu vừa xa khuất
Để lòng buồn mênh mang

Tháng mười một dễ thương
Tô thắm cặp môi hường
Gió đùa qua mái tóc
Mắt ai buồn vấn vương

Tháng mười một âm thầm
Mùa lễ hội xa xăm
Bầy chim vội xây tổ
Sợ gió đông lạnh căm

Tháng mười một em yêu
Con dốc cũ buổi chiều
Hái cành hoa vừa hé
Lòng chẳng thấy cô liêu

Nghe chuông đổ từng hồi
Áo trắng màu tinh khôi
Gót hài giờ tan lễ
Chiều nắng nhạt đầy vơi

Tháng mười một trời xinh
Qua lối cũ một mình
Chuông giáo đường rộn rã
Hay là... sắp giáng sinh?

Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>