Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Về Thầy Cũ












1. Mười năm rừng núi tàn phai
Dòng sông xanh đó u hoài ngược xuôi
Buổi đi thân thể rã rời
Ánh trăng xưa lạnh bờ môi úa tàn
Người về giữa một mùa sương
Những bông lúa trổ trên đường quạnh hiu
Mùa thu lá rụng vạn chiều
Nghe trong hồn trái tim nhầu nhớ thương
Người về đơn lạnh quê hương
Đốt trăm ngọn đuốc soi đường chúng con

2. Nhớ ngày xưa buổi ly tan
Con đưa tiễn lệ võ vàng chia xa
Chuyến tàu đứng đợi sau ga
Chúng con đứng đợi chiều ta sau lưng
Thầy đi  nước mắt rưng rưng
Gởi dăm câu lại mái trường thân yêu
Gởi dăm câu nói nghẹn ngào
Học trò thầy đó nỗi đau rụa ràn

3. Dạ thưa thơ ấu tuổi hồng
Lớn khôn rồi cũng như dòng sông xanh
Mai về khóc dưới nội thành
Dạ thưa, thầy cũ ân tình xót đau
Lời thầy son sắt quên sao
Mười năm xưa đó đời sâu hao mòn
Dạ thưa, thơ chuyển về nguồn
Gởi thăm thầy cũ với trường lớp xưa.

                               NGUYỄN TRƯỜNG ANH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 109, ra ngày 5-10-1973)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>