Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

Miền Trung

Nhọc nhằn ngày lũ (ảnh : Duy Phong)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Kĩu cà kĩu kịt… miền Trung
Nhấc lên một phút… nặng rung hai đầu
Lời nguyền địa lý mà đau
Trăm nghìn bão lũ nối nhau hoành hành
 
Thắt lòng trĩu nặng tâm linh
Nửa đêm thức giấc oằn mình đội mưa
Trường Sơn ơi! Bạc tóc chưa?
Quặn đau khúc ruột bao mùa thiên tai 
 
Hương Giang nhíu mặt cau mày
Thu Bồn nước lạnh dân gầy tê chân
Mưu sinh một cuộc tảo tần
Áo tơi chật chội mưa dầm mênh mang
 
Bồng bềnh Quảng Ngãi, Quảng Nam
Bão dông mấy nhịp lang thang… Tràng Tiền!
Trĩu vai mềm mẹ và em
Chiếc đòn gánh gánh truân chuyên… mảnh đời
 
Kĩu cà kĩu kịt… mồ hôi
Chiều hôm lặn phía chưa nguôi… nhọc nhằn
Bão xa thôi lại bão gần
Lắng nghe bất chợt bần thần miền Trung
 
                                               Trần Ngọc Hưởng
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>