Lá úa rớt ngoài song
Hanh hao phiến nắng hồng
Nắng nhạt hè phố vắng
Mùa thu có còn khôngThu đến rồi thu đi
Hồn mơ bâng khuâng gì
Gió lùa qua cửa khép
Mưa thoáng đọng bờ mi
Ánh sao biếc đêm thâu
Trăng vàng úa âu sầu
Gió rít gào ray rứt
Mùa thu trôi về đâu
Nắng tàn phai cuối trời
Chim xoãi cánh nẻo khơi
Gót chân về cuối phố
Mưa hoang lạnh bờ môi
Mùa thu vương nẻo xa
Mắt hoen lệ nhạt nhoà
Ngàn hoa tàn hương sắc
Xao xuyến tháng ngày qua
Chiều xôn xao nắng vỡ
Hoàng hôn tím phai dần
Gió đông về se sắt
Tiếng lòng ai thì thầm...
Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.