Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Đoản Khúc Tháng Bảy












1. Phiêu Lãng 

Mỏi vó, ngựa uống nước
Ven dòng suối mát này
Kiếp duổi rong phiêu lãng
Bềnh bồng mây trắng bay.....

2. Mây Ngàn Năm Bay Mãi 

Mây ơi sao bay mãi
Có dừng chân chốn nào
Tìm hoài hình bóng cũ
Mây có thấy nơi đâu?

3. Chiều Tàn Biển Vắng 

Ì ầm muôn sóng vỗ
Ghềnh đá khát thủy triều 
Chiều chiều mưa hiu hắt
Biển vắng buồn hoang liêu.....

4. Mưa Đêm Phố Cũ 

Vội vã bước gục đầu 
Phố vắng trời mưa mau
Đèn đường hiu hắt chiếu
Gót chân buồn về đâu.....

Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>