Tháng mười một mây bay
Trời mây xám giăng đầy
Gió lạnh về hiu hắt
Mưa rét mướt đêm nay
Tháng mười một phố vắng
Chó sủa ran vu vơ
Đứng dưới giàn hoa tím
Lâm thâm trời đổ mưa
Tháng mười một đèn vàng
Ngắm mây trời đi hoang
Lá rơi ngoài ngõ tối
Chân bước buồn lang thang
Tháng mười một nắng phai
Lá rơi rụng u hoài
Cánh chim bay về tổ
Hoàng hôn vội chiều nay
Tháng mười một thơm hương
Quỳnh hoa nở trong vườn
Đóa quỳnh muộn phảng phất
Tháng mười một vấn vương
Tháng mười một không tên
Nhớ dãy phố giăng đèn
Nhớ cây thông xanh đỏ
Bao giờ đến Noël?
Thơ Thơ
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.