Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

Buổi Hoàng Hôn

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bao ngày chung đến một mái trường 

Vui buồn  chia sẻ nỗi niềm thương

Vun trồng tuổi nhỏ sang tuổi  lớn
 
Thành đoá hoa tươi ngọc ngát hương 


Phượng đỏ bên đường ngập lối đi

Ve sầu  rền rĩ lúc sắp thi

Mắt nhung nhoà lệ như mưa  bão

Lạc lõng tim côi phút chia ly


Đêm chong đèn sáng học liên miên

Chú chăm sách vở cố làm siêng

Ôn bài đi lại lòng ngao ngán 

Thi xong ai nấy một đường riêng 


Cô gái ước mơ một cảm thông

Chàng trai mộng tưởng một bóng hồng

Trong phút lãng quên rồi dang dở

Con đò chẳng đợi khách sang sông


Thất lạc đời nhau đã bao năm
 
Bao tuần trăng khuyết với trăng rằm

Nước  cuốn hoa trôi  xa trời cũ

Con đò lạc bến  chẳng về thăm


Đẹp ánh mặt trời buổi hoàng hôn

Hương hoa tràn ngập ngát tâm hồn

Xao xuyến bồi hồi như thuở ấy

Nhớ phút giây xưa đến chạnh lòng 


                                         Nhã Uyên 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>