Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2022

Thư Gửi Ba

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ba yêu kính! Tháng kề rồi nhé
Ba chưa về với bé của ba
Ở nhà má cứ rầy la
Trông ba mỏi mắt mà ba chưa về

Hôm nào đó ba về hãy nhớ
Đem theo quà ba hở, đừng quên
Nhớ ba nhiều lắm cho nên 
Vần thơ tập tễnh gởi lên làm quà
 
Ba ngạc nhiên? Con ba lém quá
Không ba ơi! Ba nhá, đừng cười
Nhớ ba con chẳng dám lười
Hôm nao con nhớ ba cười bảo con:

"Này con ạ! Con còn tuổi nhỏ
Gắng học hành đừng bỏ ngày thơ"
Kính ba nên chẳng bao giờ
Dám quên lời đó, ba chờ mà xem.

Thôi vài hàng gởi lên ba đó
Nhớ ba nhiều ba có biết chăng
Thương ba con cứ lăng xăng
Ba ơi, ra gấp, ba bằng lòng nghe!

                                             THY ĐÓA

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 48, ra ngày 1-7-1966)



Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>