Thứ Tư, 25 tháng 2, 2026

Vương Một Cung Đàn

Xuân vẫn về qua lối xưa

Đàn ai dạo khúc giao mùa

Cho ai ngồi bên song cửa

Ngập ngừng ánh mắt mộng mơ

 

Lưng trời mây trôi chiều vắng

Chim bay mỏi cánh về đâu

Hoa xuân rơi đầy khắp lối

Ngày xuân chẳng đượm u sầu

 

Có ai, hay chỉ riêng ta
Bâng khuâng khi mùa xuân đến
Hồn rưng rưng đầy kỷ niệm
Chốn cũ vương niềm lưu luyến

 

Xuân vẫn về qua đó sao
Tưng bừng nhân thế đón chào
Xuân yêu trần gian tha thiết
Lời bướm bên hoa thì thào
 
Thì đấy xuân về đó thôi
Mang bao nhung nhớ bồi hồi
Chở chuyên một trời kỷ niệm
Hương xuân đượm chút ngậm ngùi
  
Thấy gió chiều se sắt thổi
Nhủ thầm xuân mới lại sang
Thoảng tiếng tơ đồng rộn rã
Lòng ta vương một cung đàn
 
                          Trần Thị Phương Lan
                            (Bút nhóm Hoa Nắng)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>