Hồng như là nắng mới
Thơm như là cỏ non
Đó em mùa xuân tròn
Mướt như là tuổi trăng
Một cọng cỏ xanh non
Đặt trên tờ giấy trắng
Đề hai chữ mùa xuân
Rộn trong lòng thinh vắng
Đó em trời mùa xuân
Có nghe đời long lanh
Xôn xao lời tự tình
Có chăng là mùa xuân
Đó em hàng cây xanh
Gió đưa bờ cỏ xanh
Cụm mây dạt ơ thờ
Có chăng ngày vừa xanh
Tháng giêng hồn lung linh
Hương qua rèm khuê các
Tóc mượt mà xuân thì
Hãy vì đời điểm trang
Tháng giêng vàng khói hương
Vầng trán phẳng bao dung
Cho em với nắng hồng
Đừng ngại gì truân chuyên
Đừng để buồn mắt trong
Đó em đời diệu vợi
Hãy ngắm nhìn mùa xuân
Tháng giêng tròn bâng khuâng.
VŨ T. CA DAO
(Hoa Tiên)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Ất Mão, 1975)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.