Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Khi Nàng Mưa Khóc














Khi  trời chuyển mưa  cát  bụi  mù mịt

 Gió  từ đâu đến  thổi  mạnh  lá bay

 Rồi  trút  nỗi lòng  nàng mưa thút thít

Chầm  chậm nhịp nhàng  rả  rích  khóc hoài


Khi nàng mưa khóc  đổi thay vạn vật

 Ngập  hết  cánh đồng  ngập hết ruộng nương

 Vập vùi  trong mưa hoa buồn  biến sắc 

 Ngơ  ngác  bầy chim tản lạc muôn phương


 Khi  nàng  mưa  khóc  nũng nịu không  nín

Suốt  cả đêm trường ướt  hết hành lang

Khi  nàng  mưa  khóc   ễnh ương  lên tiếng

Xa xa  ngoài  đồng  đều đặn  rền vang


Khi nàng mưa khóc trẻ thơ cũng khóc

Thức giấc đói lòng  gọi mẹ gọi cha

Khi nàng mưa khóc  nửa khuya  trằn trọc

Khách trọ đường xa nay lại nhớ nhà


                                              Nhã Uyên

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>