Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Nắng Chiều Cuối Năm














Tôi ghé bến Châu Giang
Khi năm cũ sắp tàn
Khói lam buồn viễn xứ
Chào năm mới đang sang

Bến cũ khuất trong mưa
Bơ vơ những chuyến đò
Lá reo sầu hoang vắng
Xao xuyến mảnh hồn thơ

Hoàng hôn nhẹ buông rơi
Ngàn cánh gió không lời
Võ vàng theo con nước
 Lục bình tim tím trôi

Mái nhà sàn loang nắng
Lặng lẽ như ngóng chờ 
Khẳng khiu hàng chân cọc
Dầu dãi đứng chơ vơ

Tôi nhớ dòng đời qua
Tôi: Đứa trẻ xa nhà
Chiều chiều nhìn cố xứ
Mây hồng bay thiết tha

Châu Giang nắng cuối năm
Sông nước chảy ngập ngừng
Đây khung trời thơ ấu
Đâu tháng ngày mến thương…

                            Trần Thị Phương Lan
                             (Bút nhóm Hoa Nắng)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>