Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Vàng Xưa















Tặng Thương Vũ Minh

buổi chiều rơi kín vết chân mưa
tháng mấy trong em trời sang mùa
những lối đường xưa mờ hoa cỏ
nồng nàn dư vị nắng ban trưa

em nhớ cho hồn xanh màu mây
có cơn nắng ngọc mới lên đầy
in bước chân người trên lối cỏ
nụ hồng rụng xuống cuối chân ngày

áo em sẽ vàng như mùa thu
hôm nào trời chợt đổ sương mù
bên cầu nước bạc trôi lặng lẽ
hồn em sao quá đỗi hoang vu

người đã đi rồi năm năm tàn
em thấy bên chiều lá rơi sang
có con chim nhỏ bay qua đấy
không nhắn dùm ai chút mộng vàng

phố nhỏ cũng buồn đìu hiu mưa
ướt cả hồn em bụi phấn mùa
hồng xưa trong mắt loài cỏ mục
xanh mất người ơi mộ phần xưa

                             ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN
                                      (Giao Hữu)

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 17, ra ngày 5-1-1972)

Bìa của Vi Vi : Nhìn về tương lai

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>