Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Góp Ý














hãy nghĩ rằng em có một người cha
thấy chưa em mưa nắng đổ chan hòa
đỉnh tóc rối bờ lưng còng khắc khổ
chắt chiu gom từng giọt đắng ngọc ngà

hãy nghĩ rằng mẹ tần tảo đôi tay
gánh nặng lời rao mỗi bữa mỗi ngày
như đóm lửa vàng bếp con nhen nhúm
đan áo mùa đông chỗi ý ban mai...

hãy nghĩ rằng mình đầy đủ nghe em
dư dả thương yêu chẳng thiếu bạc tiền
(cắc bạc, búng cơm nhọc nhằn lắm đó)
gắng hiểu rồi vui suốt giấc bình yên...

vở luận chỉ chờ em viết nữa thôi
ý vụng bao nhiêu anh góp cả rồi
"cảm tưởng" anh dành riêng em suy tính
nhớ, liệu làm sao hoa hé đường môi...

                                                THỤC HẠNH

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 121, ra ngày 1-1-1970)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>