Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Vinh danh Huế




















Đã lâu ta không về thăm Huế
Thăm mái trường xưa con đường im
Áo lụa vàng bay như mộng kể
Nước vỗ thuyền khua sóng thâu đêm.

Đã lâu ta không về thăm Huế
Tường thành nhàn nhạt mấy rêu xanh
Có nghe có nhớ người đi tắp
Tiếng hát còn xinh trong mái tranh.

Rất nhớ rất thương và rất mơ
Dáng học trò đi trong thu mưa
Che vầng trán ướt nghiêng nghiêng nón
Nhịp guốc khua duyên bước thẹn thùa.

Mấy nhịp cầu mờ sương sớm mai
Gót chân hồng dẫm cỏ xanh tươi
Gió bồng tóc rối khi chiều tối
Áo thả bay lồng lộng mắt vui.

Đã lâu rồi không về thăm Huế
Nghe tiếc lên đầy hồn cô đơn
Mấy năm không gặp vầng trăng cũ
Mấy năm nghe tiếng hát dỗi hờn.

Ta hứa sẽ trở về thăm Huế
Cho dù Huế ngoảnh mặt quay lưng
Lòng đau biết mấy nhưng câm nín
Xin suốt đời vinh danh Huế thương. 

                                                 KIM HÀI
                                               (Sóng Vàng)


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 143, ra ngày 15-12-1970)



oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>