Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Em Đêm Tháng Chạp


gió lùa trên đầu mùa đông vi vu
ngày xa ngày xưa giăng giăng sương mù
cũng một vòm sao trên rừng mây ngủ
mà giờ nghe như trôi trong thiên thu

có một dòng sao chảy lộng giữa trời
có lời nguyện cầu nở ngát trên môi
nửa đêm tháng chạp nến hồng óng ả
cũng bâng khuâng buồn soi bóng đơn côi

có con chim về đậu trên ngọn thông
nghiêng dòng sông nhỏ chảy ngát đêm nồng
mang mang giọng hát giữa trời đông lạnh
thành tiếng ru buồn phơi sương mênh mông

em ngồi lặng im tìm một vì sao
tâm tư rung nhẹ nỗi ước mơ nào
sapin lấp lánh trên đầu kim tuyến
tưởng vạn bông hồng nở giữa chiêm bao

em khẽ gọi thầm ơi mây ơi sương
có phải chim bay về nóc giáo đường
nhớ tìm dùm em cánh sao nhung nhớ
thắp sáng tim buồn một chút hoa hương

cung thánh chập chùng vang vang lời ca
yêu thương về giữa đêm thương nuột nà
một giọt thủy tinh vụng về trên má
một giọt dương cầm bay bay trăm hoa

nào có ai buồn giữa trời thông reo
chỉ là lời gió than trong lưng đèo
chỉ là giọt mưa khóc đời lang bạt
sao mắt ngơ sầu cũng đỏ trông theo

bỗng đổ bồi hồi trên đỉnh mùa đông
cung đàn nào thả lời thánh ca hồng
tóc em bềnh bồng cũng nhòa trong gió
tên cũng mơ buồn về giữa thinh không

                                                      GAMMY


(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 40, số đặc biệt Giáng Sinh, ra ngày 20-12-1972)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>