Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

Tiếc Nuối

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Viết cho Mạnh Trung

Năm tháng thời gian trôi rất mau
Tuổi thơ từ đó cũng sang cầu
Mất dấu chân chim thời bé dại
Mất cả con đường xưa bấy lâu!

Con đường kỷ niệm thủa học trò
Từng buổi đi về ôm ấp mơ
Hoa lá đan tình trong tim nhỏ
Thương quá trường yêu in nét thơ...

Thế rồi thời khắc mãi trôi qua!...
Yêu dấu ngày xưa đã nhạt nhòa...
Xa và xa mãi không còn nữa
Một thuở học trò thêu gấm hoa.

Chỉ còn vang vọng cuối mây trôi...
Nhớ thương, thương nhớ lặng bồi hồi
Giọt lệ âm thầm tuôn mấy nỗi
Tiếc nuối đi về ru giấc nguôi...

                                          LÊ TRUNG

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 79, ra ngày 4-3-1973)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>