Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

Ngồi Xuống Đây Em


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Cho Nai Ngọc của chị)

Hãy ngồi xuống đây, chúng ta dự cuộc
Bướm chim về trái chín nở qua tay
Nắng reo vui chim quên tim lạnh buốt
Em ở đây, nhạc mừng quay cả ngày

Ngồi xuống đi em cùng cười ngàn nụ
Nụ dài, nụ ngắn, nụ thơ ngây
Và cất tiếng hát vang chim mừng trú ngụ
Em sống ngây ngô như một kiếp mây

Nào, hỡi em, ngậm trên môi giọt rượu
Nóng hồng môi và ửng má gầy
Ta nắm tay reo mùa thành tựu
Tuổi ngọt ngào, khoảng đời thơ ngây

Vui em nhé, hôm nay và mãi mãi
Ngồi xuống đây em dưới đám cỏ xanh
Đất ở đây không làm bẩn gót hài
Và nồng ấm không bao giờ giá lạnh

Ơi em nhé, nhìn vào mắt bướm hoa
Cho mắt xanh và sợi tóc đen dài
Hong khô mắt bé lệ nhạt nhòa
Ngồi xuống em nhé và mãi mãi ngày mai.

                                               NGUYỆT THANH

(Trích tuần  báo Thiếu Nhi số 78, ra ngày 25-2-1973)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>