Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Tết Trung Thu Quê Nhà












Ngày hồng xưa mang thật nhiều âm hưởng
Tuổi ấu thời như một chỗ nghỉ chân
Ta chỉ còn trong giấc đời mộng tưởng
Ôi ngỡ ngàng, trăm nỗi nhớ bâng khuâng

Thời niên thiếu hồn nhiên nơi quê ngoại
Mười mấy năm như một thoáng xa đưa
Cậu học trò trường làng thương biết mấy
Trên cây đời vừa ươm nụ hương xưa


Những ngày tết trôi qua nhiều luyến tiếc
Và mùa xuân cũng chắp cánh xa bay
Cơn nắng hạ đong đầy trong mắt biếc
Ta vui mừng thu mới chớm heo may

Không còn nghe ve sầu kêu rộn rã
Trưa học về qua hàng phượng đầu làng
Nắng thu sang đỏ hồng trên khuôn má
Hoa vông vang bờ ruộng nở hoa vàng

Ta bỗng thấy tiết trời như đổi khác
Cúc ngoại trồng nở mấy nụ thơm hương
Giàn thiên lý ngõ nhà xanh bát ngát
Bầu trời thu đầy mây trắng vương vương

Lòng náo nức, những ngày cuối tháng bảy
Ta theo cha chặt mấy lóng tre xanh
Đem ngâm nước phơi sân nhà ông ngoại
Chút hồn nhiên theo màu nắng vàng hanh

Thương con cháu từng tuổi già vất vả
Ngoại chẻ tre, chuốt vót sướt cả tay
Rồi uốn nắn nên khuôn hình con cá
Ta đứng xem lòng bỗng thấy mê say

Dán giấy kiếng ngoại tô màu thật đậm
Chiếc lồng đèn, con cháu đón thu sang
Vẻ xôn xao những ngày đầu tháng tám
Người dân làng với trăm nỗi hân hoan

Rằm tháng tám, sáng theo me đi chợ
Ta ngẩn ngơ hàng bánh chú ba tầu
Bánh nướng, bánh dẻo ôi nhiều đủ thứ
Lồng đèn trung thu lắm kiểu lắm mầu

Chiều ngày rằm cha ta bày biện cỗ
Ở ngoài sân chờ tối đến đón trăng
Những thâm tình ấu thời ta vẫn nhớ
Vàng son xưa, hương yêu cũ ngút ngàn

Sân gạch tàu mẹ ta đem chiếu trải
Hết cả nhà vui vẻ đợi trăng lên
Ta thích chí cỗ bàn nhiều bánh trái
Đèn kéo quân treo bên dưới mái hiên

Trăng tháng tám trên hàng cau quê ngoại
Quê hương ta trăng thu đẹp vô ngần
Khắp xóm làng chan hòa trong ánh sữa
Đêm thanh bình nghe mộc mạc quen thân

Ngoại nhâm nhi chén trà vui kể chuyện
Ta nằm nghe, hương thiên lý thoảng qua
Đường Minh Hoàng khi xưa du nguyệt điện
Gặp Hằng Nga cùng tiên nữ múa ca

Ta hớn hở xách lồng đèn con cá
Bao vui mừng nhập bọn trẻ trong làng
Đèn lung linh muôn mầu ôi đẹp lạ
Miệng hát vang theo nhịp bước tung tăng

Tiếng trống múa lân vang rền trước ngõ
Cha ta đem treo giải ở ngoài sân
Lân, ông địa cùng múa may mừng rỡ
Người hò reo lân ăn giải trăng rằm

Cha phá cỗ, bánh trung thu thơm ngát
Ta thích ăn bánh dẻo, ngọt bùi bùi
Trà mạn sen bốc khói hương thơm ngát
Trăng trên cao sáng vằng vặc chia vui

Đêm trung thu chút trầm buồn diệu vợi
Cuộc vui tàn ta luyến tiếc ngẩn ngơ
Gió mùa thu xa đưa hương đồng nội
Dìu ta vào trong giấc ngủ nên thơ

Ta nhớ mãi đêm trăng thời niên thiếu
Tết trung thu miền thôn dã êm đềm
Tình quê hương chứa chan bao âm điệu
Ở quê nhà thắm đượm những thân quen

Hương yêu xưa của một thời thơ ấu
Huyền thoại hồng có thằng cuội cây đa
Ngàn nhớ thương về quê nhà yêu dấu
Ánh trăng vàng bát ngát khắp quê ta

Rất ngoan hiền thiên đường mùa thu tím
Sẽ nhớ nhung ta bước xuống cuộc đời
Và tất cả đã trở thành kỷ niệm
Của tháng năm đẹp nhất một đời người


                                     TRẦN THƯỢNG THÁI
                                                 (Trang Vy)
                                          Bút nhóm Hoa Nắng


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 185, ra ngày 15-9-1972)

Bìa của Vi Vi : Khúc nhạc dưới trăng

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>