Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Nhớ Mẹ














Độ ấy chưa về thăm quê mẹ
Nhìn nắng mới lên ửng trong vườn
Tựa trong lòng mẹ còn thỏ thẻ
Con lớn khôn rồi mẹ vẫn thương

Sáng sớm ở quê gà gọi dậy
Nước mẹ đun sôi tự lúc nào
Cháo hành ăn với khô tra nướng
Con để dành phần mẹ ăn sau.

Khi gió trở mùa con ngã bệnh
Bên con mẹ thức năm canh dài
Ân cần mẹ mớm thìa sữa nóng
Lo âu mẹ bỏ phiên chợ mai

Mùa đông gió lạnh thân con trẻ
Áo ấm mặc kia chật cả rồi
Mẹ bận không giờ đan áo mới
"Lạnh lùng tội lắm thân con tôi".

Con lên lớp lớn xa lìa mẹ
Xa mái nhà tranh xa cố hương
Nhớ bát cháo hành khô tra nướng
Thương mẹ mỏi mòn ngóng tin con

Ngực đầy vắt sữa nuôi con lớn
Tóc mẹ vương màu trắng bông gòn
Xa quê nhớ cánh diều căng gió
Nhớ dáng mẹ hiền nơi cố hương

                                         LÊ NGỌC VŨ

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 133, ra ngày 15-7-1970)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>