Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Học Trò Ngôi Trường Mới

Em có ngôi trường mới
Cho niên học cuối cùng
Tựu trường mùa thu tới
Lòng vương chút bâng khuâng

Ngôi trường xưa cổ kính
Mái ngói đã rêu phong
Hàng cây hoa giấy tím
Nở trên cành nhiều bông


Đưa em vào ngày tháng
Ở ngôi trường trang nghiêm
Làm học trò buổi sáng
Chừng lạ bước đầu tiên
 
Có bạn bè mới nữa
Lúc đầu chẳng biết tên
Và thời gian lần lữa
Rồi cũng sẽ thân quen


Thầy giáo mới lớp học
Dạy ở trường nhiều năm
Trên đầu hai thứ tóc
Mắt thoáng buồn xa xăm


Trang đầu tập vở mới
Chép bài học đầu tiên
Ngượng ngùng trong lời nói
Với bạn bè ngồi bên
 
Chim mới chừng bỡ ngỡ
Thương yêu nào xa xưa
Về những ngày tháng nhớ
Ở ngôi trường quen xưa


                           TRANG VY
                     (Bút nhóm Hoa Nắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 168, ra ngày 1-1-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>