Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Màu Áo Thu



















Mưa tháng tám phất phơ mềm giăng tơ,
Giọt ngắn dài mây che bụi xa mờ
Thu vội đến úa tàn vàng thân lá
Cành ngẩn ngơ nuối tiếc dáng chơ vơ

Thu đến đi kiêu sa dáng cúc vàng
Hương thanh cao dài chút nắng thênh thang.
Hoa ngẩn nhẹ xanh mượt mà lá thắm
Ngày hẹn ngày chờ đón gió thu sang

Ngóng chờ thu mong trở lại nhuộm màu
Thu băng đồi hay vượt thác ngàn cao
Từ nghìn trùng say nồng cơn lửa hạ
Lay hồn chim đôi thoáng lạnh lao xao

Buổi sáng reo mấp máy hạt sương hong
Phiến sương mù sà đậu xuống thong dong
Ngày đẩy đưa vui ca mừng nắng mới
Gió có duyên nâng mái tóc xanh hồng

Có cô bé nhìn thu thấy lạnh lùng
Chút hương buồn vừa kết nụ ung dung
Rồi vội vã dáng chừng hư cánh bướm
Ra vườn xem ngày thơ ấu vô cùng

Áo trắng tinh lấp ló khuất trong vườn
Hoa một ngày hàm tiếu thật dễ thương
Mười lăm tuổi tâm hồn còn thơ thẩn
Dại khờ như thu lơ lửng bên tường

Ngồi ngẩn mặt hai tay buồn đưa ra
Đong từng mùa ước mơ sáng chói lòa
Mưa chưa ướt giọt sầu thân bé bỏng
Môi dỗi hờn thân quen cũ dần xa

Và buổi sáng chập chờn vùi cơn mê
Bước ngắn dài mưa mây dắt nhau về
Màu tím thu ươm chừng ô cửa mắt
Lá rớt vàng thu gầy kiếp lê thê

                                                NHÃ UYÊN

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 162, ra ngày 1-10-1971)

Bìa của Vi Vi : Trăng với Đèn



oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>