Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Thằng Cuội

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa,
Thò chân xuống giếng được ba đồng tiền... (*)
 
Nghe qua thấy Cuội thật hiền
Thật tình Cuội dóc... triền miên dài dài

Chú, thím Cuội gạt cả hai
Bà già, ông lão cũng xài hết trơn

Quanh co, dối trá xanh rờn
Sơ sơ tính cũng đã hơn... triệu lần

Trời xa nhưng cũng thật gần
Cho nên Cuội bị trời "mần" một phen:

Cuộc đời Cuội thật tối đen
Từ ngày Cuội bị làm... em chị Hằng

Loanh quanh trên chốn cung trăng
Lau nhà quét dọn lăng nhăng thiệt kỳ

"Tàn đời" một đấng tu mi
Chỉ vì dối trá mà đi xuống sình

Những đêm trăng sáng lung linh
Cuội nhìn xuống đất buồn tình khóc than

Trần gian xa cách dặm ngàn
Trốn liều nhảy xuống cũng tan xác liền

Cuội buồn nhắn một lời khuyên
Nhờ Ngàn Thông chuyển mới yên tấm lòng:

"Con trai, những đấng oai phong
Đừng gian dối kẻo mắc vòng điêu linh

Con trai hay dóc cùng mình
Rồi ra gặp nỗi "bất bình" cho xem

Gian gian dối dối lem nhem
Về sau trời phạt... làm em "một người".

                                                    ĐẠI PHÁ

________ 
* ca dao

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 11, ra ngày 5-10-1971)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>