Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Như Loài Chim Nhỏ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bé thơ ngây như loài chim se sẻ
Hót líu lo trên cành lá non xanh
Mỗi buổi sáng với chiếc xe đạp nhỏ
Bé đến trường bên bạn bé học hành.
 
Mỗi buổi trưa lúc tan trường nắng gắt
Bé cười vui bên hàng nước cạnh trường
Dưới tàng cây tỏa thật nhiều bóng mát
Bé vẫy chào cô bạn rẽ khác đường.
 
Bé hồn nhiên muôn đời là chim sáo
Mắt long lanh và môi mãi nhoẻn cười
Có mùa xuân ngập tràn trong thơ ấu
Hãy giữ gìn cho ngày tháng đừng phai.
 
                                                          VI VU
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 107, ra ngày 14-9-1973)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>