Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Hương Tình Quê Mẹ

Uốn khúc vườn xanh giữa ruộng vàng
Cây da che bóng bến đò ngang
Vàm Giồng rụng trắng bông bần nở
Ta thả mái chèo tách bến sang

Lơ lửng trên sông tiếng hát mềm
Phù sa cuộn chảy mặn nồng thêm
Đắp bồi đất Mẹ thêm màu mỡ
Rạ ngọt thơm mùi gạo móng chim

Quê hương ta cù lao Lợi Quan
Một phần máu thịt Cửu Long Giang
Ngã Tam Điền kết tình trăm họ
Khói nóng hòa hơi thở xóm làng

Rượi mát bóng dừa xanh cố hương
Lòng ta ray rứt, ngậm ngùi thương
Sông hồ bao kẻ còn xa xứ
Đất lạ riêng mang một nỗi buồn

Khói lượn cánh diều bay vút không
Đồng thơm hương Mẹ ngát hương lòng
Hương tình Tân Thới nghe từ thuở
Cây trái tươi màu Phú Thạnh Đông

                              TRẦN NGỌC HƯỞNG
                                (Mẹ và Quê Hương)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 112, ra ngày 15-8-1969)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>