Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Học Sinh Đà Nẵng














Nữ Trung Học

Sầu xưa vỗ cánh xa bờ
Hài xanh in dấu vàng thơ ái tình
Ngủ say một giấc mộng xinh
Cho chìm nỗi nhớ lưu linh miên trường

Thánh Tâm

Ngàn sau vẫn mãi nhớ thương
Cung đàn diễm ảo đại dương xa mù
Mưa chiều ướt áo tiểu thư
Hồn mềm thánh thiện còn ru độc hành

Phan Thanh Giản

Tung tăng mầu áo thiên thanh
Họa mi hót nỗi đời xanh tuổi sầu
Đường chiều hạt bụi mưa ngâu
Bâng khuâng tình nhớ còn đâu tiếng cười

Bồ Đề

Xinh xinh như đóa hoa mười
Em người tinh tú nụ cười... quang trung
Chiều thu tựa cửa mông lung
Đường bay lá đổ lung linh áo dài

Sao Mai

Mắt nai áo lụa trang đài
Mòn xưa bỉ ngạn liêu trai đường chiều
Như từng giọt đổ liêu xiêu
Mộng du vào nhớ tiêu điều xa xăm

Bán Công Nguyễn Công Trứ

Hắt hiu ngọn gió đêm rằm
Mềm tay nhung nhớ đăm đăm mắt sầu
Lỡ hồn là thoáng mưa ngâu
Cầu xin phúc thiện mười đầu ngón tay

Tây Hồ

Diêm sinh trần thế vàng bay
Di lăng dừng bước lung lay tóc huyền
Miên hành dĩ vãng giáng tiên
Vẫn còn nhung nhớ triền miên sợi mành

Kỹ Thuật

Dòng thư tình cứ thanh thanh
Còn cô đơn tuổi còn xanh tóc thề
Vui từng nhịp vội đam mê
Ngàn xưa in dấu sơn khê đá vàng

Lycée Pascal

Đường về nắng bước sang ngang
Còn mây với gió ru vàng tóc xanh
Bãi trường như một bức tranh
Lẻ loi thân phận độc hành tuổi thơ

Phan Châu Trinh

Thương ai tiếc nhớ ơ hờ
Bóng hồng kiều diễm chơ vơ phượng sầu
Những chiều đón gió ngàn sau
Nghe hồn buốt giá còn đâu thuở tình


                                             NGY XUÂN SƠN
                                                     (Đà Nẵng)

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 10, ra ngày 20-9-1971)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>