Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Suối Tóc

Ngày xửa ngày xưa dưới mái tranh
Con ngủ say trong giấc mộng lành
Trời hồng một thuở cho con mến
Tóc mẹ sợi dài, nhánh lá xanh

Mẹ đem bồ kết để gội đầu
Hương thơm quyện tóc mẹ đen nâu
Trưa ra hiên vắng ngồi hong tóc
Tơ trời có ngủ trên tóc mây?

Con dệt thương yêu từng sợi tóc
Một trời ôm trọn nét thiên hương
Đường tim khép chặt bên suối tóc
Hằn vết tháng năm, mộng bình thường

Con lớn lên trong đời thương nhớ
(Tóc mẹ dài thêm với tháng ngày)
Thời gian đem đến niềm bỡ ngỡ
Là dấu son buồn, tuổi mơ phai

Con bật khóc lên giữa u hoài
Một đời mòn mỏi sẩy phôi thai
Ai trở dùm tôi dòng ngày tháng?
Biển nặng tình thương, thuyền lạc loài

Mẹ ngủ say trong cõi mây trời
Đất nâu ôm trọn dáng thảnh thơi
Con về chôn chặt lòng thương nhớ
Chở nặng tình thương gửi mây trời

Mộ mẹ cỏ non mọc xanh cây
Con tim bé nhỏ gửi nơi nầy
Con đem suối tóc ươm nước móc
Theo dòng biển mặn đất phù sa

Tóc con dài - dài lắm mẹ ơi!... 
Mẹ không ngồi chải, để rối bời
Chiều nay vắng lạnh ao xõa tóc
Tóc nhớ thương ai tóc rối bời

Giấc ngủ ơ hờ, bờ tóc rối
Sợi nắng loang buồn, suối tóc đâu?
Là nghe thương nhớ lên tiếng gọi
Suối tóc trở buồn thấu mưa ngâu...

                                        DIỄM PHƯỢNG

(Trích tuần Báo Thiếu Nhi số 125, ra ngày 1-6-1974)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>