Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Mùa Thu Của Bé


 

 

 

 

 

 

 

 

Hồi tưởng lại những mùa thu tuổi nhỏ
Thủa hay đòi quà vặt buổi sớm trưa
Tuổi ươm mơ say giọt nắng lưa thưa
Thường nhặt lá ép vào trang vở mới

Ngày rằm tới bé mừng phơi phới
Đùa reo vui cùng chúng bạn rước đèn
Rất hài lòng khi nhận được tiếng khen
"Đèn con cá mầy mua đâu đẹp quá"

Rước đèn xong bé quây quần bên má
Ăn trung thu ngồi thưởng ngoạn dưới trăng
Đẹp làm sao nét đẹp của trăng rằm
Và má kể chuyện đời xưa "Chú Cuội"

Rồi bé đã ước mơ làm chú Cuội...
Ôm gốc đa du hí cõi thần tiên
Bé sẽ xin được một phép vô biên
Cho sống mãi trong thiên đường tuổi dại.

                                                     AN THÀNH
                                        BN: Mây tím cuối trời (Châu Đốc)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 106, ra ngày 7-9-1973)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>