Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

Giòng Mực Tím

 


 

 

 

 

 

 

 Em nhớ ngày xưa lúc thu về

Giàn mồng tơi tím lá xanh mơ

Chị em ra hái về làm mực

Thắm giấy trinh nguyên vở học trò


Thuở đó, em về lá thu phai

Lá rơi trên lối nhỏ đọc bài

Lá nghe lời vở thì thầm kể

Mộng ước học trò tuổi đắm say


Thuở đó, năm em mới lên mười

Tóc còn thắt bím rẽ hai ngôi

Mân mê tà áo thiên thanh mới

Với lá mồng tơi mộng sáng ngời

 

Thuở đó, em mơ giàn trầu sanh

Bên giàn hoa bí nở mong manh

Giàn mồng tơi tím bên bờ giậu

Nắng mới thắm hồng hoa nở quanh


Thuở đó, thầy em tuổi đã già

Tóc người đã bạc trắng màu da

Dáng người nghiêm nghị qua đôi kính

Cầm bút phê trên vở học trò


Thuở đó em về khoe với chị

Những dòng mực tím nét đam mê

Trên trang vở mới thơm mùi mực

Ngát mộng ngày xanh mấy cho vừa


Thuở đó, nay đâu còn tuổi thơ

Còn đâu dòng mực tím học trò

Trong em chan chứa vùng kỷ niệm

Với trái mồng tơi lá xanh mơ.

 

                        NGUYỄN TRƯỜNG ANH


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 108, ra ngày 21-9-1973)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>