Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

Công Viên Cổ Tích















(Gởi bé mới vào trường )

Ôi buổi sáng tóc thơm đầy tập vở
Hương mùa xuân con gái phủ ngập đường
Trong bàn tay có ngàn câu bỡ ngỡ
Sớm mai đầy trên những lá rưng rưng

Em có nghe những con chim réo gọi
Áo bay đầy một lối quá xa xưa
Có tia nhìn chùng theo và rất vội
Nụ hoa đào nở dưới mái hồn xưa.

Và buổi sáng cổng trường sương và nắng
Nắng rụt rè mai sớm mới lên cao
Nở quanh đây trên khắp một bờ rào
Những chiếc kèn hoa tim tím

Buổi sáng này hoa vàng vừa rụng xuống
Rớt một cành hương ngập một đường mơ
Có gì chăng mà ngập cả hồn thơ
Tay cặp sách mà mắt nhìn ngơ ngẩn.

Có giữ hay không trời công viên cũ
Ghế đá trắng và cỏ mướt mướt xanh
Trăm nụ hoa tím nở đầu cành
Nghe thương mến trên từng vuông cửa

Với những bước chân tràn bỡ ngỡ
Và tháng ngày trôi nổi dưới hiên xuân
Bước vào trường yêu một lối rất gần
Mơ hồn như mộng! Ơi vườn chiêm bao hay cổ tích?

Có như không những hàng cây sao cũ
Những hành lang hay những dãy huỳnh đàn
Em nghe tiếng vọng từ dãy lớp im
Tiếng vọng của thương yêu và kỷ niệm

Hát lên đi, cây nhạc ngựa!
Reo một mùa xuân, quá đủ phải không?
Vui một mùa đời ở dưới trần gian
Ôi, trần gian, chuyện thần thoại hay công viên cổ tích?

                                                               VŨ THỊ CA DAO
                                                                      (bn Hoa Tiên GL)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 128, ra ngày 1-9-1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>