Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Vào Thu


 

MÂY THU

Nhẹ như tóc vờn gió
Êm như suối tóc mềm
Giăng tơ buồn đây đó
Lâng lâng hồn trôi êm.

 Không gian u mờ đọng
Lặng lẽ mơ bên thềm
Em buồn đưa mắt ngóng
Áng mây thu buồn thêm.


NẮNG THU

Nắng thu buồn hiu hắt
Gõ nhẹ lá khô vàng
Tàn cây sầu cúi mặt
Lưa thưa mấy cung đàn.

Tóc em hong chưa ướt
Nắng nhẹ rải lối đi
Bóng vờn theo chân bước
Thu sang em ước gì.

GIÓ THU

Hiu hắt gió thu vàng
Hôn cỏ cháy hè sang
Nhởn nhơ vài cánh bướm
Ngủ say trong tiếng đàn.

Heo may vờn trướ
c ngõ
Dậy đi mấy lá vàng
Nghe gió vờn thỏ thẻ
Đuổi nhau trong cây ngàn.


CHIỀU THU

Cuối thu nắng vương sầu
Chiều tàn tạ trôi mau
Lưa thưa cây còn đọng
Ánh vàng ôi thương đau.

 Mờ non chim ngơ ngác
 Hót ai nghe nỗi sầu
Nhạt nhòa trong khóe mắt

 Chiều thu nắng phai màu.

LÁ THU

Từng chiếc lá vàng rơi
Hồn thu rụng rã rời
Lắng không gian rên khẽ
Xào xạc nghe buồn ơi.

Đường phố lá lăn dài
Đuổi theo người ai hay
Như con ma nhập xác
Hồn lá úa giăng đầy.


CHIM THU

Chim chíp bên khung cửa
Hót khúc đầu thu sang
Ngoài mưa rơi thánh thót
Gõ lên mấy phím đàn.


Chim buồn không thèm hót
Ngắm trời mơ thênh thang
Chim buồn không vỗ cánh
Lả tả lá rơi vàng.


                                HÙNG VỸ

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 105, ra ngày 31-8-1973)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>