Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

Mùa Mưa Đi Qua














Giữa cụm rừng xanh thơm như tóc mẹ
Vàng lá thu bay như tuổi của ba
Ru bé hồn nhiên phai phai lời hát
Cho chim trên cỏ cũng đứng ngẩn ngơ

Có mùa mưa qua đầy đồng xanh cỏ
Gội ướt tóc mẹ buổi chiều thu đông
Cho mộ của ba chìm trong trắng xóa
Và bé khóc òa trong nỗi nhớ nhung

Vẫn một vòng hương chiều vàng hoa lá
Tiếng hát của mẹ rơi rớt cỏ cây
Mấy mùa nhớ nhung mấy mùa nước mắt
Tóc mẹ bạc dần theo thời gian bay

Cho nước mắt mẹ không còn để nhỏ
Cho bé ngác ngơ như sáo trên cành
Mấy mùa mưa qua cho vườn đầy cỏ
Chim nhỏ trong vườn mắt ướt long lanh

                                             THÔNG XANH

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 207, ra ngày 15-8-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>