Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Gọi Nhớ



















Mây bay làm kiếp đi hoang
Chim bay làm kiếp lang thang sông hồ
b. v. p.

Trời kéo mây hồng theo gió bay
Tương tư hoa nắng ngủ chân ngày
Lao xao triền tóc mơ trong gió
Là nhớ, là thương, anh có hay.

Thắp ngọn nến hồng đỏ trái tim
Mềm môi cho khóe mắt đi tìm
Đếm tròn nhung nhớ yêu thương cũ
Hàng cây buồn trong gió đứng im.

Em khóc - dù sao cũng một lần
Nốt buồn trên từng ngón vang ngân
Để gió trời xô miền tóc lỏng
Ai buồn làm anh chậm bước chân.

Muốn nhớ một lần trong mắt anh
Những sáng chim vui hót trên cành
Ngọc đỏ còn rung đầu lá biếc
Em đếm bước hồng trên cỏ xanh.

Muốn nhớ dáng anh vẫn lạnh lùng
Tóc đùa theo gió lộng không trung
Và em cười đón anh trong nắng
Em muốn thời gian để tơ chùng.

Anh sẽ đi rồi chốc nữa thôi
Em ơi anh muốn thấy em cười
Đỉnh gió đưa anh về muôn nẻo
Biết đến bao giờ môi ngát môi.

Trời kéo mây hồng theo gió bay
Tương tư hoa nắng ngủ chân ngày
Lao xao triền tóc mơ trong gió
Là nhớ, là thương, anh có hay.

                                  BÙI VĨNH PHÚC

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 3, ra ngày 5-6-1971)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>