Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Về Thăm Quê Nội














Chừ nghỉ học ta về thăm quê nội
Thăm vườn cà, hoa súng nổi trên ao
Ngắt bông hoa hương thắm đượm ngọt ngào
Đi hái mận vườn sau đầy hoa trái

Chiều hương bay cỏ may mùi ngai ngái
Cánh lục bình tim tím thoảng ngây ngây
Nghe chim khuyên ca ríu rít từng bầy
Trưa đi tắm bên hồ ao ngập nước

Chiều tung tăng trên đồi cao nhịp bước
Vi vút diều tung cánh nhẹ lên cao
Gió đùa cây trong hương nhẹ thì thào
Vui trọn vẹn tuổi ngọc ngà đang thắm

Thật thân yêu buổi cơm chiều đầm ấm
Ra ngoài hè nghe Nội kể dăm câu
Chuyện quê hương nghe yêu dấu đậm mầu
Nương cải bẹ chúm... cười trong hơi đất

Ruộng đồng thơm mùi hương chiều ngây ngất
Cắn hạt mềm quê Nội lúa chim reo
Dù quê hương bao năm tháng còn nghèo
Mà giữ được hương đồng cùng cỏ nội...

                                             VŨ VĂN CHƯƠNG
                                              (Thi văn đoàn Lạc Hồng)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 41, ra ngày 4-6-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>