Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Gặp Lại














Những buổi trưa hè khô giấc ngủ
Một khoảng trời mây loáng thoáng bay
Dõi mắt theo rồi xao xuyến dậy
Mình gặp mình trong giấc ngủ đây

Đã mơ hồ quá từng nhân dáng
Mình xót xa nhìn mây buổi trưa
Mà ngày xưa tưởng chừng muôn thú
Êm đềm nghe tiếng nhạc ve đưa

Lũ bạn ngoài xa xôn xao đợi
mình nóng lòng đây ai biết đâu
Vẫy vùng trong lúc đầy trưa nắng
Giấc ngủ bắt đầu rơi rớt mau

Cười vu vơ đẹp tuổi xuân hồng
Chắp nối khoảng đời trong mênh mông
Bóng trưa ngã xuống cành hoa phượng
Mây ngập ngừng trôi qua cửa song.

                                             QUỐC HÙNG
                                                   (Định Tường)

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 71, ra ngày 15-6-1967)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>