Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thầy Kể Em Nghe Quê Hương Nước Việt












Gởi lớp 5 3 G.Ô.T.

Thầy kể em nghe quê hương nước Việt
Hình chữ S dài cảnh đẹp nên thơ
Một dải giang sơn bao người góp lại
Băm sáu triệu người tính vẫn đơn sơ

Thầy cũng như em chưa từng đi hết
Chỉ học trong bài cũng thấy yêu thương
Bắc, trung, nam lẫy lừng trong sách vở
Mỗi một miền đều gợi nét quê hương

Thầy đã sinh ra nơi miền bắc rộng
Núi xoải chân hình nan quạt âm u
Có những dòng sông đi vào lịch sử
Và những hội hè thầy vẫn tương tư

Thầy đã đi qua nơi miền trung hẹp
Thác chảy đưa đường dẫn tới kinh đô
Qua những cao nguyên đậm tình kinh thượng
Bãi biển đông người thuyền lưới ra vô

Thầy đã lớn lên nơi miền nam đó
Ruộng thẳng cánh cò sông chẻ trăm nơi
Thầy vẫn hiên ngang được làm dân Việt
Ăn bát cơm nhà cũng thấy thơm hơi

Thầy giảng em nghe cho lòng sống dậy
Những nét rạng ngời của nước non ta
Em đã sinh ra và làm dân Việt
Phải biết bảo tồn xây dựng quê cha.

                                              THẬP CẨM
                                              (giờ địa lý 21-2-75)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 136, ra ngày 15-3-1975) 

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>