Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Mới Lớn
























Em mới lớn như thông non mọc thẳng
Nét trang đài còn ngượng ngập làm quen
Má mới hồng môi mới thắm màu son
Mắt mới biếc và tóc dài theo tuổi

Em mới lớn nhìn ấu thơ lần cuối
Vẫy tay chào kỷ niệm nhỏ đơn sơ
Nhìn tương lai em hồi hộp đợi chờ
Ngày mai đó ra sao em có biết!?

Xin một lần với muôn lời tha thiết
Mơ làm sao, em: chim nhỏ hồn nhiên
Mắt  trong xanh xin đừng vướng ưu phiền
Môi hãy chớm nụ duyên cùng năm tháng

Hãy biết hăng say như mặt trời buổi sáng
Và dịu dàng như gió nhẹ buổi chiều
Đoan trang nhưng không mang tiếng làm kiêu
Yêu lý tưởng nhưng không quên bè bạn

Mơ làm sao, em: Thiên thần sáng láng
Bước giữa đời mà mắt ngắm trăng sao
Với tha nhân em vui vẻ đón chào
Với Thượng đế, em cúi đầu cảm phục

Em là Thiên thần nắm trong tay Hạnh phúc
Và nâng niu trao tặng những ai quen
Em biết cúi đầu khiêm tốn trước lời khen
Biết vui vẻ nghe phê bình trách móc

Biết chia xẻ với những ai mệt nhọc
Biết mỉm cười cùng ai thiếu tình thương
Tâm hồn em trong suốt tựa giọt sương
Cương quyết giống đá hoa cương vững chắc

Em mới lớn, đáng yêu từ ánh mắt
Và dễ thương từ mái tóc buông dài
Nhớ nghe em, đường dẫn tới tương lai
Em hãy rắc cho hoa hồng ngập lối.

                                                  QUYÊN DI

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 149, ra ngày 15-3-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>