Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Khai Từ Cho Sáu Tháng Đầu Năm




Tháng giêng

Bước sang đường nắng vừa lên
Phố chưa khai bảng, còn then đỏ cài
Thoáng sương còn lấp lánh mai
Mười phương đem gió về thay cho mùa

Tháng hai

Hương trầm ngút tỏa cổ lư
Phay phay muội khói trầm tư ngậm ngùi
Cành đào hoen nắng xuân tươi
Hồn mùa xanh có rong chơi một mình?

Tháng ba

Vàng lên thấm ngọn trúc xinh
Tháng ba về với thanh minh tiết buồn
Én xa rời bỏ mùa xuân
Giấu đôi tiếng hót bên đường cỏ non

Tháng tư... lối cỏ héo hon
Mưa mùa chừng đã khóc mòn nắng hanh

Tháng năm... chờ tiếng hoàng oanh
Về trong từ cánh lá xanh trái mùa

Tháng sáu... mưa muộn mưa thừa
Tiễn ta đi để cho vừa lòng nhau...

                                                  NHÃ ĐẢO

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 219, ra ngày 15-2-1974)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>