Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Nhớ Tổ Hùng Vương


















Trầm hương nghi ngút


Trên bàn thờ tổ


Mang theo sự trang nghiêm, lòng thành kính


Lên trời xanh, theo mây bàng bạc nhớ xa xưa


Ôi! Người xưa


Ôi! Tổ tiên


Tiên hùng khí trời cao xanh rạng tỏa


Rồng kiêu hào vân sắc thắm mênh mông


Cùng họp lại, ý thần long


Đôi tay giang chuyển khí hùng thiêng liêng


Trăm cái trứng, một bọc trứng oai linh


Trời xanh rung chuyển


Trái đất rung chuyển


Cả vũ trụ chuyển rung theo nhịp chí


Mặt trời sáng chói,


Thời gian đọng lại


Trong thinh lặng, ánh hào quang rạng rỡ


Ngất gian trần trăm con trẻ uy linh


Trường Sơn rung chuyển, rừng hoang gào thét


Năm mươi người tiên dũng phá sơn lâm


Giang tay dũng núi rừng im


Muôn đời khuất phục uy linh tiên thần


Trùng dương gầm thét


Bão cuộn sóng ngàn


Phun bọt trắng khí hung tàn mãnh liệt


Năm mươi người lưng cỡi rồng thiêng


Tung hoành thét trên đại dương sóng bạc


Chí kiêu hùng tô điểm nét thiên nhiên


Ôi Hùng Vương!


Ôi người xưa tiên tổ!


Mãi muôn đời soi rạng mãi Rồng Tiên


Đuốc Tiên Long ngọn lửa thiêng vĩ đại


Nấu nung hồn dân Việt, rạng ngàn năm


Soi trời xanh soi rạng cả hoàn cầu


Ôi Hùng Vương!


Đây Phù Đổng tấm hình hài bé nhỏ


Mắt long lanh, môi miệng vững trơ trơ


Thốt nhiên!


Lời thiêng bật thốt,


Vươn dậy, ngất trời


Ngựa sắt linh thiêng


Tung hoành vó chuyển, lửa thiêng gào đốt giặc


Giang tay thần, cây bật gốc oai phong


Ánh hào rạng rỡ cả trần ai


Giặc tan tác, thoắt tan hình lên mây bạc


Thoắt lên trời ôi Phù Đổng Thiên Vương


Soi rạng mãi nấu nung hồn thế hệ


Ôi Hùng Vương!


Mỵ Nương hồng diễm tuyệt bạc trăng thanh


Sơn tinh, Thủy tinh hùng khí tỏa


Núi gầm vươn ngất trời xanh


Biển gào dâng ngập thế gian tung hoành


Sơn lâm mãnh chuyển uy danh rạng


Sóng bạc tung hoành khí vút cao


Tài phép oai linh hồng bất diệt


Oai thần mãnh liệt mãi ngàn năm


Ôi Hùng Vương! Ôi Hùng Vương!


Ôi Tiên Long! Ôi Hồng Lạc!


Ôi huy hoàng ôi bất diệt ngàn thu


Chí hùng kia, oai linh này, hào khí lạ


Sẽ muôn đời nung nấu mãi hồn Nam


Và soi rạng ngàn đời trong tim Việt


Trầm hương thơm ngát đưa hồn bay tỏa


Lên trời xanh Tiên hội ngộ với Rồng


Hỡi Việt Nam! Hỡi cháu con Hồng Lạc


Hãy về đây, họp lại chốn thiêng này


Họp lại đây, trên bàn thờ tiên tổ


Tay nắm chặt mắt rạng ngời bất khuất


Hồn oai hùng bay ngút gió ngàn mây


Họp lại đây hỡi Việt Nam quật khởi


Nung chí hùng, tin tưởng một trời mai


                                         TRẦN MAI HOẠT
                              (Giỗ tổ Hùng Vương : 23-4-1972)



(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 35, ra ngày 23-4-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>