Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Mùa Đông Trên Giồng Ông Tố

 Trời trở mùa qua những tháng đông
Từng cơn gió lạnh lướt trên đồng
Đã nghe hơi rét len vào áo
Đi dưới mù sương đợi nắng hồng

Mấy cánh đồng xanh rộng ngút ngàn
Có dòng sông nhỏ chạy băng ngang
Thầy run như thể qua cầu đó
Như buổi đầu tiên dạy ngỡ ngàng

Các em đi học rất ân cần
Áo quần thô thiển dáng bâng khuâng
Thấy em rải rác trên đường sớm
Trường ở còn xa ngỡ quá gần

Các em ngồi học rất ngây thơ
Trời lạnh thầy nghe ấm bất ngờ
Em trông lời giảng như chờ nắng
Để sưởi lòng em những mộng mơ

Dù những ngày đông cứ lạnh hoài
Mong lời thầy giảng sẽ không phai
Trông hương phấn nhảy xem là nắng
Hãy ủ hồn em với vở bài

                                       THẬP CẨM
                                       (bn VIỄN DU)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 215, ra ngày 15-12-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>