Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Khi Mùa Đông Trở Lại











Khi mùa đông trở lại
Trên những nhánh thông già
Em về qua phố lạ
Môi hát khúc chia xa

Và ấu thời tuổi nhỏ
Cũng như phấn thông vàng
Hòa theo từng điệu gió
Bay trăm lối thênh thang

Tháng mười xanh hoa cỏ
Mưa ướt những con đường
Em mặc áo len đỏ
Mắt mi buồn rưng rưng


Khi mùa đông trở lại
Chim giấu mỏ trong rừng
Con đường xanh hoa dại
Đành bỏ lại sau lưng

Và ngôi trường thủa ấy
Bây giờ xa vô cùng
Tìm trong từng trang giấy
Hồn cảm thấy bâng khuâng


Tháng chạp mù sương khói
Em áo ấm khăn choàng
Vai lạnh lùng bước tới
Lòng rét căm mộ hoang

Em về vào ngày tuổi
Tóc mềm ngủ miên man
Qua vườn ai gió thổi
Rung nhẹ mấy cung đàn

Tháng chạp sầu trăm mối
Em rồi cũng võ vàng
Đời em nhiều tăm tối
Ai có hay cho chăng

Vẫn mùa đông xưa cũ
Vẫn những cơn mưa dài
Nhưng lòng vừa thay đổi
Yêu dấu cũng dần phai...

                    HOÀNG VŨ MIÊN TRƯỜNG

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 216, ra ngày 1-1-1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>