Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Lục Bát Mừng Xuân Mới














1. Tết ở một xóm nghèo

Chiều ba mươi. Chiều cuối năm
Thôn quê rộn rã mừng xuân đến rồi

Quê nghèo, pháo nổ ròn vui
Dăm câu đối đỏ với nồi bánh chưng

Trầm hương thơm ngát cây rừng
Những dòng nến chảy trăm sông đổ về

Nước nguồn con suối hôn mê
Sáng nay bỗng rộn rã mùa xuân sang

Mái hiên nhuộm ánh nắng vàng
Bầy chim én gọi bên hàng giậu thưa

Quê nghèo, sương gió nắng mưa
Cánh đồng xanh rực rỡ mùa hội vui

Những đêm sao vẫn còn ngời
Như đêm nay, cuối năm rồi sang xuân

Tình quê vùi chiếc bánh chưng
Xuân hồng thơ ấu vui mừng dấu xưa

Mai về trời đã tạnh mưa
Trong thinh lặng đón giao thừa bình an

2. Chợ phiên

Tiếng gà giục ngựa đường xa
Hừng đông chưa sáng mà sa sương rừng

Bầy chim ca hát vui mừng
Chợ phiên rộn rã bán buôn đắt hàng

Sáng ba mươi. Tết sắp sang
Dân quê lũ lượt lên đàng bước mau

Chuyến xe thổ mộ qua cầu
Quang gánh nặng, trĩu hai đầu đong đưa

Trẻ con theo mẹ, vui đùa 
Đi sắm Tết, hỏi, chắc chưa đến thành

Bước chim nhảy nhót vội vàng
Chợ phiên ngày Tết trăm thôn xuôi về

Pháo hồng ròn rã đam mê
Mùa thơ ấu, Tết chan hòa niềm vui

Nắng đưa những giọt mồ hôi
Đẫm vai áo, nở nụ cười hồn nhiên

Rừng người tấp nập chợ phiên
Xuân sắp đến với trăm miền lúa reo

3. Chúc mừng năm mới

Đầu năm dưới mái hiên nhà
Chúc mừng năm mới ông bà bình an

Sống trăm tuổi, sống an nhàn
Khay trà đậm nhạt với giàn trầu xanh

Chúc mừng ba mẹ an khang
Trăm năm hạnh phúc bên đàn con thơ

Mồ hôi cha đổ ruộng bờ
Sớm hôm quang gánh mẹ về mừng vui

Làm ăn năm mới phát tài
Con khôn lớn, ơn biển trời Mẹ Cha

Họ hàng dù ở gần xa
Chúc mừng năm mới đậm đà hương Xuân

Phước, Lộc, Thọ với bình an
Trăm năm, ba vạn sáu ngàn ngày xanh

"Mai về khóc dưới nội thành
Dạ thưa thầy cũ ân tình xót đau"

Kính thầy năm mới vài câu
An khang trường thọ, nhiệm mầu tuổi thơ

                                       NGUYỄN TRƯỜNG ANH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Giáp Dần, 1974)




oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>